Kết quả tìm kiếm cho "khám bệnh miễn phí"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1748
Ngày 10 và 11/9, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang tổ chức tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Giang Thành và Vĩnh Điều.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 273/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025.
Chuyển đổi số ở An Giang đã đi vào thực tiễn với nhiều mô hình cụ thể, từ chính quyền điện tử đến kinh tế, xã hội số, mang lại tiện ích thiết thực cho người dân.
Sáng 6/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Óc Eo (tỉnh An Giang) phối hợp Hội Phòng chống HIV/AIDS TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chiến dịch truyền thông Z-Guardian - Chạm Rực Nắng.
Sáng 6/9, Công an tỉnh An Giang phối hợp Trường Đại học Cảnh Sát, Chi hội Sen vàng yêu thương, CLB Doanh nhân phong cách BSA và đoàn y bác sĩ từ thiện An Việt (TP. Hồ Chí Minh)
Tập thể dục, thể thao quá mức không những không mang lại lợi ích mà còn gây hại cho tim mạch và hệ miễn dịch
Những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng về cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Hội Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Sáng 30/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Dân (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức khám bệnh nhân đạo và tặng quà cho trên 200 người dân trên địa bàn xã Hội An.
Khu trưng bày “Y tế Việt Nam-Hành trình 80 năm vì sức khỏe nhân dân” tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được thể hiện khá nổi bật.
Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày tiếp nhận hàng chục nghìn lượt bệnh nhân, không ít trường hợp vừa nhận sổ hưu tháng trước, chưa kịp hưởng an nhàn sau hàng chục năm cống hiến công việc, tháng sau đã phải vào viện vì bệnh tật.
Ngày 25/8, Trạm Y tế xã Mỹ Hòa Hưng (tỉnh An Giang) phối hợp Trung tâm Y tế Long Xuyên tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe tim mạch miễn phí cho người dân trên địa bàn xã, nhằm hưởng ứng Ngày tim mạch thế giới và nâng cao ý thức cộng đồng về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
“Lần mổ gần nhất tốn mười mấy triệu đồng, không biết tôi còn cầm cự được đến lúc nào. Giờ tôi chỉ mong có bảo hiểm y tế 100% để chữa bệnh đến lúc hết đời”, cụ bà ngồi xe lăn bật khóc.